2

PHIÊU LÃNG

@ Phiêu lãng
Lê bước phong trần kiếp lãng du,
Thu đến, chờ đông tắm sương mù.
Hà thành có nhớ người phiêu lãng,
Xuân thắm ve buồn vọng tiếng ru.

************
@ GIẤC MƠ THIÊN THẦN
Chỉ là như giấc mơ,
Thiên thần biết mong chờ.
Tỉnh say tình không nhớ,
Ơ thờ em có hay?
Anh muốn ngũ vùi quên đắng cay,
Nhờ mơ anh mới thấy em hoài,
Trèo non lội suối hồn thơ thẫn,
Ngũ mãi bên em hết tháng ngày.

*************
@ BUỒN
Có buồn mới biết thương buồn,
Ngoài tươi trong héo diễn tuồng thế gian.
Giả làm Khương Thượng sống nhàn,
Chờ câu cá mập bình an hết buồn.
Buồn là bạn của vui,
Không vui sao biết buồn?
Thương buồn để tìm vui,
Vui buồn hai lẽ sống,
Trẻ mãi không thấy già.
Chung thủy suốt đời ta,
Buồn ơi, yêu thiết tha !!!

************
@ MỘNG TẦM XUÂN
Theo gót chân nàng tựa bến mơ,
Thu đông giá lạnh nổi mong chờ.
Đếm sao rơi rụng nhòa thương nhớ,
Một cõi tình xuân luống hững hờ.
Bóng của anh vẫn mãi là em,
Nghiêng ngã buồn vui gió bên rèm,
Bóng hình xao động hòa hơi thở,
Khúc nhạc ân tình anh với em.

**************
Tây Ninh (trời Tây...), 06-11-2016
Võ Hoàng Thọ
(ĐỒ PHI)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả