Tìm Trong Hư Ảo
Tình đã lỡ tìm đâu ngày cũ
Chữ duyên đầu đã rủ cánh bay
Tay đưa ly rượu ngọt cay
Vời trong kỷ niệm , ta say mộng vàng
Xuân đất khách tuyết tràn che lối
Hạ thẫn thờ ru nỗi bâng khuâng
Thu về lá rụng buồn dâng
Đông qua sầu vắng sắc phần kém tươi
Ta mãi kiếm tình người xứ lạ
Thật ngại ngùng đếm lá đơn côi
Bao Thu lãng đãng nỗi trôi
Thơ đầy bao chữ , mộng rồi cũng bay
Muốn quên hết đắng cay thuở trước
Đâu dễ gì xóa được , người ơi
Mượn vần thơ bạc ru đời
Tìm trong hư ảo mộng rời tầm tay