TRƯỚC LỬA KHÓI

Sau bão loạnMiền Nam
mầm xanh đang trôi n
ổi

lửa đỏ cháy ngút trời
hòa bình…mang tù tội

Quê hương, trước lửa khói
anh, tôi sống yên bình
sau chiến chinh…đau nhói
nhiều đứa, thành phế binh!

Có bao nhiêu chân tình
đ
ựng bao nhiêunước mắt
còn biết khóc xót thương
cho hình hài đen bạc…

Đời nhìn anh chua chát
Mẹ nhìn anh uất ức
- Con của mẹ đây sao?!

binh đao sao mà… ác


Người còn lại bàn tay

đút cơm người tay cụt

khập khểnh đến mộ phần

đốt nhang ngư
ờiđã khuất…


Tệ nhất, kẻ hư
ởng lạc

ngoảnh mặt với nỗi đau
quên thâm tình cốt nhục
quên máu thịt đồng bào…

Ai thương người phế binh
lây lất khắp nẽo đường

làm chứng nhân lẽ sống

của một thời nhiễu nhương!?


Hình hài anh …thắp nến
gọi mùa xuân yêu thương
mở đường gom sức mạnh
xây đấp nền hòa bình…

Nhân ngày lễ Chiến Binh HK
(Veteran’s Day 11/11/2016)
Sông Cửu






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả