Bến Xưa
Anh về đây đếm lại trong ký ức
Mắt mù lòa nhìn ngược mốc thời gian
Lần hẹn đầu trong chiều nắng hanh vàng
Trên ghế đá nụ hôn đầu xao xuyến
Tàng cây xưa xào xạc trong quyến luyến
Những hò hẹn nằm che nắng, che mưa
Trò đuổi bắt ta chơi những chiều, trưa
Những ân cần, những vòng tay đắm đuối
Dòng sông đó như thời gian chảy mãi
Lời tâm sự gửi gắm theo dòng trôi
Mối tình đầu trao nhau từ đôi môi
Từ những bài thơ tình anh đã viết
Rồi hận thù đan tâm em đã giết
Chết tình nhau. Lòng ôm lấy thương đau
Tuổi thanh xuân theo năm tháng phai màu
Và vỏn vẹn hành trang là quá khứ’
Quang Vũ
5/23/2016
Cảm tác từ bộ phim Nước Mắt Tình Thù.
Thân gửi: Huỳnh Đông và Thanh Trúc