Vịnh Cape May
I
Quê hương tôi những làng chài nho nhỏ
Chạy dài theo bờ biển Đại Tây Dương
Làng Cape May địa dư cuối lãnh thổ
Như mũi Cà Mau ở cố hương
Chiếc cầu gổ chạy theo vòng vịnh nhỏ
Là bến bờ cho thuyền đánh cá mọi nơi
Và những du thuyền thích rong chơi
II
Trong bình minh ra khơi con tàu trắng
Tìm sông nước du ngoạn thú vui hè
Những cô gái tóc nâu, tóc vàng óng mượt
Cười khanh khách vẫy tay chào đám ngư dân
Những đường cong khêu gợi áo tắm hở thân
E rằng đấy có chút tình mời mọc!
Mấy chú ngư dân dừng tay đối vài câu châm chọc
Dõi mắt trong theo những làn tóc từ từ xa
Mặt hồ lóng lánh bàng bạc như tranh vẽ thi ca
Những thuyền đánh cá cũng đua nhau ra khơi sóng vỗ
Hai càng xà rộng như đại bàng vỗ cánh thượng lộ
Những chuyến đi thật xa
Có khi đến tận biên giới Canada
Nơi đáy nước sâu và trời cao lồng lộng
Các anh ngư phủ nơi đây giăng lưới rộng
Có một chiếc thuyền tên Mekong
Hay Cữu Long giang con sông cố quận
III
Chiều Cape May lan tràn biển gió
Ngàn cánh Hải Âu vỗ cánh ngập trời
Nhiều con táo bạo
Hổn hào giựt thức ăn trên bàn khách
Những chim Ưng biển xõa rộng cánh
Lượn bói₁ cá những thợ săn tài tình
Đắm mình lặn sâu hai ba thước
Ngước mặt lên thì mồi đã được
Có một thuyền trưởng lở chân
Vong linh đã tỉnh sau một lần say định mệnh
Chiều về xuôi theo con nước
Nắng bàng bạc soi theo bước chim di
Cặp tình nhân trong hoàng hôn thầm thì
Chuyện gì mà cã hai cười hạnh phúc
Những chiếc du thuyền nối đuôi
Lần lượt cặp bến
Những con thuyền đánh cá lênh đênh
Chầm chậm đi về
Nặng nề, đầy ắp sau một chuyến đi xa
Trên bến tàu trong một quán bar
Những du khách và ngư dân xen kẻ
Qua ly bia những câu chuyện rộn rã
Sau một ngày ngắn, dài
V
Ngoài kia con sóng vỗ triền miên
Những cánh HảiÂu và chim Ưng tản mác bay về tổ
Mặt trời tìm giấc ngủ
Nhường chổ cho trăng lên
Dòng xe cũng tìm ra đường cao tốc
Nối nhịp trên lối về
Quang Vũ
06-28-2016
Khấn vong linh anh Khanh
Tặng anh em tàu Mekong và toàn thể nhân viên của Lobster House, Cold Spring, New Jersey
1Mượn lời của Khúc Thụy Du, Du Tử Lê