THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
NÀNG THƠ TRỞ LẠI - 387
Sáng nay ông mặt trời chưa thức
Thoáng thấy nàng thơ đến mở lời
Và bảo tôi rằng : khơi kỷ niệm
Cho nàng thả một chút thơ rơi
Đâu ngờ nàng cứ thế tuôn ra
Nào gió nào trăng mây nữa là...
Sóng biển nắng vàng mưa bão táp
Nào ong nào bướm với muôn hoa
Ý thơ nàng đã tặng cho tôi
Chua chát buồn vui lẫn khóc cười
Cay đắng ngọt mềm thay nước lũ
Nhờ tôi mang đến với muôn người
Bởi vì ...Nàng chẳng nỡ xa tôi
Lại muốn cùng nhau dệt mộng đời
Xin cảm ơn nàng... tôi đón nhận
Từ đây mãi mãi...chẳng xa rời
VŨ HOÀNG MAI
18/11/2016
