CHIẾC VÉ NGƯỢC TUỔI THƠ
Rét đầu mùa em gửi nhé cho anh
Để nơi đó biết rằng em đang nhớ
Để nơi đó biết mình đang mắc nợ
Một nụ cười kí ức của tuổi thơ
Năm tháng qua hồn sao mãi đợi chờ
Anh xa quá nên đông buồn thêm mãi
Vết thời gian khoác nâu trầm hiện tại
Khoảng trống lòng ngơ ngác những đêm thâu
Kỷ niệm về rả rích hóa mưa ngâu
Tim quay quắt lội ngược thời thơ ấu
Khoảng trời xanh tiếng sáo chiều gió lộng
Ai thả diều gợi nỗi nhớ mênh mông
Thêm một lần ta lại biết chờ trông
Ước trẻ thơ như ngày xưa còn bé
Rủ nhau đi những trưa hè gió nhẹ
Trộm bưởi bòng đắng ngắt thật vui ghê
Ngày xưa ơi cho ta được trở về
Ừ nhớ lắm ..biết ai còn có nhớ
Anh và em cả hai đều mắc nợ
Xin một lần chiếc vé ngược tuổi thơ !
Thuyền Thu (Trịnh Thắm )