THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

NHỚ VỀ KỶ NIỆM XA XƯA 

Đêm qua chờ mãi trăng quên mọc
Trời lại u sầu lất phất mưa
Buồn quá tôi ngồi ôn kỷ niệm
Chạnh lòng nhớ lại chuyện năm xưa

Người về xây mộng dệt đường tơ
Tôi thả hồn côi đến bến chờ 
Trời bỗng lôi đình cơn giông tố
Người - tôi từ ấy ...mãi xa bờ

Đang vui mưa gió chẳng còn vui
Đâu chỉ mình tôi nỗi ngậm ngùi
Người cũng âm thầm ôm nuối tiếc
Bao giờ hai đứa ...mới chung đôi

Phương trời vời vợi ngóng trông mong
Dõi mắt nhìn theo bóng nguyệt lồng 
Chim tận đường bay chim rẽ lối
Còn tôi ...không trọn giấc mơ hồng

Đông về lạnh giá lắm đông ơi
Người ở trời xa một mảnh đời
Ôm nỗi niềm riêng sầu quạnh quẽ
Làm sao... tôi sưởi ấm tim người

VŨ HOÀNG MAI 
18/11/2016

Trong hình ảnh có thể có: đêm, văn bản và nước



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả