Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MÙA ĐÔNG

Đông đã đến thật rồi
Mây mù giăng khắp nẻo
Gió từng cơn lạnh lẽo
Rừng cây lá xác xơ
Sương giăng lối phủ mờ
Tiếng chim muông vắng vẻ
Không gian buồn lặng lẽ
Giờ mới thật là đông

Mong gửi chút nắng hồng
Về miền quê xa đó
Nơi có dòng sông nhỏ
Có đồng lúa cây đa
In đậm dáng mẹ già
Đã ngày ngày trông ngóng
Có cây cầu soi bóng
Bờ sông lũy tre xanh

Bầy chim nhỏ đậu cành
Mỗi sáng cao giọng hót
Tình quê chùm khế ngọt
Còn mãi khúc dân ca
Mùa đông ở quê nhà
Mọi người đang tránh gió
Phương trời xa vẫn nhớ
Mùa đông thuở ấu thơ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả