Cảm Khái Cuộc Đời
Còn gì đâu nữa để mà mong
Ngày tháng trôi mau, tuổi chất chồng
Sướng khổ giàu nghèo, rồi cũng vậy
Xuôi tay nhắm mắt, cũng là không
Sáng nay thức dậy ngắm bình mình
Một áng trời hồng tỏa rạng xinh
Hạnh phúc ngập tràn theo nhịp thở
Cuộc đời tiếp nối hữu duyên tình
Xin tạ ơn đời ngày tháng qua
Những gì tươi đẹp giữ trong ta
Bao nhiêu hờn giận xin quên bỏ
Để thấy cuộc đời, một búp hoa
Xin tạ ơn người, ta có nhau
Gia đình, bạn hữu, thắm tươi màu
Xứ người còn lại tình thân đó
Gìn giữ trong lòng, mong biết bao
Minh Long