TÌNH ƠI XA RỒI - 118

Mình xa rồi ! Xa quá phải không anh

Đông lại đến em ngồi bên cửa sổ
Gió hiu hắt thoảng qua miền nỗi nhớ 
Đóa hoa chiều bỡ ngỡ trước đông phong

Tiếng tơ lòng đã vụt tắt thanh âm
Mà nhân ảnh vẫn dạt dào vây bủa
Ta xa nhau bao mùa thu lá đổ 
Để đông về ôm giá buốt trên tay

Em lặng thầm nhìn những áng mây bay
Về nơi ấy phía chân trời xa thẳm
Bóng ai đó vừa thoáng qua tô đậm 
Ngỡ anh về lồng lộng dưới hoàng hôn

Cơn mưa chiều khiêu khích ánh trăng suông
Trời ảm đạm sao thưa buồn biếng mọc
Em đã xóa niềm tin yêu hy vọng
Phía không anh ...trái hạnh phúc chưa cầm

Anh không hề mơ ước cái viễn vông
Sao cay đắng lại hòa chung với mật 
Để em thấy con tim mình se thắt
Lúc đông về ...như lúc tiễn đông đi

VŨ HOÀNG MAI 
16/12/2016

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả