BÀI THƠ VIẾT DƯỚI TRĂNG - 119
Bài thơ viết dưới trăng suông
Nhưng em không gửi vì đường còn xa
Chờ cho sau tiết tháng ba
Qua cơn giá buốt đem ra tặng người
Thơ không trau chuốt gọi mời
Nhưng em tin rất tuyệt vời trong anh
Đâu ngờ ngày tháng trôi nhanh
Thơ chưa kịp gửi tình đành khơi xa
Men say năm tháng nhạt nhòa
Hôm nay lòng bỗng vỡ òa lệ rơi
Nét nghiêng mực tím còn tươi
Mà người năm cũ đã rời phương nao
Đêm nay trăng sáng đầy sao
Bài thơ em viết chưa trao tặng người
Cao xanh thấu hiểu tình tôi
Cho muôn ngàn ánh sao trời vào thơ
VŨ HOÀNG MAI
16/12/2016
