KIẾP ĐA ĐOAN - 120
Trong mắt anh
Em !
Người đàn bà ngây dại
Không biết nhìn đời
Sau lăng kính màu đen
Trái tim ngoan không dung chứa thấp hèn
Và cam phận kiếp đa đoan cõi tạm
Trong mắt em
Anh !
Người đàn ông điềm đạm
Cứng rắn, uy quyền
Gia trưởng ,đa mang
Thiếu ngôn từ kể từ lúc sang ngang
Đành khép kín hành trang thời nông nổi
Ta gặp nhau
Một chiều tàn rất vội
Tình nổi trôi theo ngày tháng ngu ngơ
Thuở không anh !
Em chỉ biết làm thơ
Hoa hờ hững chẳng... đón chờ bướm đến
Thuở không em !
Anh ưu phiền khép kín
Trái tim người cô độc lúc chiều buông
Giấc mơ hoang chờ đợi bóng trăng suông
Tàu cặp bến mong manh tìm hạnh phúc
Chiều dần xuống tim trở mình rạo rực
Bóng hoàng hôn chờ chực phía sau đồi
Giấc mơ đời trong ánh mắt anh ..tôi
Là bản nhạc tình khơi lên ngọn lửa
KIếp đa đoan ôm nỗi sầu chất chứa
Người đa mang kim cổ mấy ai tường
Trái tim hồng không đủ nghĩa yêu thương
Tình chợt đến... chợt đi ...nào ai biết .
VŨ HOÀNG MAI
17/12/2016