Dòng Thơ Tiếc Nuối
EM cứ hỏi, tình mình sao ly biệt
Nụ cười buồn nào ai biết tại đâu
Những dỗi hờn vô cớ tự hôm nào
Hay tự ái, để rồi đành tan vỡ
EM lại hỏi, hay mình không duyên nợ
Mãi vụng về cho nỗi nhớ trào dâng
Cho tháng ngày mất hẳn nụ cười xuân
Tôi thầm tiếc, EM ơi đừng hỏi nữa
Đường hai ngã, nào ai còn chọn lựa
Thì EM ơi, đừng khơi lửa yêu đương
Dẫu cho rằng tình luôn mãi vấn vương
Vẫn còn đó những nồng nàn dấu ái
EM chắc hiểu, thời gian nào trở lại
Để chúng mình còn mãi mối tình thơ
Những tháng năm tình ngự đẹp như mơ
Ngày hai buổi chung đường ta sánh bước
Ôi thương quá, thuở học trò mộng ước
Giờ xa rồi, ta hãy vượt sầu đau
Kỷ niệm hồng ngày cũ đã trôi mau
Ta cứ để thời gian dài che phủ
Thôi EM nhé, tình xưa giờ đã ngủ
Chuyện chúng mình nay đã đủ sầu bi
Hai nẻo đời, mỗi lúc lạc đường đi
Còn chăng nữa ... dòng thơ đầy tiếc nuối.
Minh Long