HỒI ÂM CHO ANH
Bài thơ em nhận thuở tàn đông
Đau lắm người ơi nát cõi lòng
Mỗi độ tàn thu em lại nhớ
Anh ngồi đếm lá rụng bên song
Thấm thoát bao mùa ta cách xa
Mà em cứ ngỡ ...tưởng như là
Bóng anh nhẹ lướt qua đường phố
Ngơ ngẩn nhìn theo mắt lệ nhòa
Vạn kiếp đôi mình lạc mất nhau
Duyên đời lận đận nát hoa cau
Nhưng ta nào muốn mình xa cách
Bao kiếp luân hồi phải đớn đau
Anh gửi về em những giọt sầu
Thương người em thả mấy dòng châu
Vài dòng tâm sự trên trang giấy
Để thấy tình em vẫn một màu
VŨ HOÀNG MAI (BBT)
21/12/2016