XIN LÀM NGƯỜI TÌNH CÔ ĐƠN
Chiều tàn dần ...trên đường phố đông vui
Đèn hoa giăng xanh tím vàng rực rỡ
Em len lén nhìn lên khung cửa sổ
Tìm dư âm nhân ảnh thuở tình trao
Ríu rít tiếng người cười nói xôn xao
Đôi từng đôi dập dìu trên phố xá
Góc giáo đường Giáng Sinh đông đến lạ
Người bên người lòng rộn rã hân hoan
Bên thánh đường tiếng chuông đổ vang vang
Đón mừng Chúa Giáng sinh nơi máng có
Chúa ra đời... hang Bê Lem còn đó
Mùa năm nay ... Em bỡ ngỡ lạc loài
Em thì thầm bên chân Chúa ngôi hai
Con ngoại đạo cầu xin ngài che chở
Người con yêu...hai phương trời cách trở
Đông lại về nhắc nhở mấy mùa xa
Chúa mở lòng thương người ấy Chúa à
Đừng bắt tội ...vị tha... cho người ấy
Con đêm nay chỉ cầu mong có vậy
Dưới chân ngài khẩn nguyện thiết tha xin
Xin cho người hạnh phúc mãi bình yên
Con chấp nhận mọi oan khiên đổ xuống
Làm người tình cô đơn dù có muộn
Chúa thương tình ...và chấp nhận lời con
Băng Băng Tâm
21/12/2016