TỪ ĐỘ XA NGƯỜI
Đông lại về ! Đem gía buốt vào tim
Mùa giáng sinh ! Lòng em đau đến lạ
Em không biết anh hững hờ thay dạ
Hay vô tình làm hai đứa cùng đau
Để rồi buồn rồi giận dỗi xa nhau
Lại than thở lại sầu đau da diết
Lại tô đậm con tim bầu nhiệt huyết
Bằng những dòng thơ cạn kiệt đời mình
Sau ngày tàn giông bão sẽ bình minh
Em không tin tình chúng mình tan vỡ
Vì những sầu thương hờn ghen vô cớ
Như mùa thu về rồi lặng lẽ thu đi
Em không tin anh tìm những áng mây
Mượn giông bão xóa mờ dư ảnh cũ
Tình em đó ...phải bao nhiêu là đủ
Khi trái tim người ủ rũ đơn côi
Thôi hãy dừng trò cút bắt anh ơi
Bịt mắt nhau chi để rụng rời trăng gió
Em sầu khổ - anh cô đơn từ đó
Xuân đã chiều rồi đừng trở gió hoàng hôn
VŨ HOÀNG MAI (BBT)
18/12/2016
