Bút Họa Bài -Thanh Nhung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐÊM BƠ VƠ

Kết quả hình ảnh cho đêm bơ vơ

Ta nhốt mình trong bốn bức tường vôi  
Chợt thấy mình già nua quá vội...  
Ta nhốt mình trong nghìn đêm tăm tối  
Chợt thấy đời lạc lõng giữa u mê  
Biết tìm đâu ra lối để quay về...  
Hay phút chốc đã tan thành mây khói...  

Ta giấu ta trong nghìn đêm trơ trọi  
Cho muộn phiền níu kéo...lẫn xót xa  
Ta mĩm cười trong giây phút thăng hoa  
Ta như thấy tâm hồn ta trẻ lạ...  
Đứng giữa đời với muôn nghìn dối trá  
Ta thấy mình dường như quá ngây ngô  

Ta đang say hay là kẻ dại khờ ?  
Loay hoay mãi rơi vào đêm trăn trở...  
Tìm ra ta...để biết rằng...đang nợ  
Nợ chi nhau...trong được mất đời mình ?  
Cõi vô thường...ta như bụi...vô minh  
Trong quen thuộc...ta chỉ là...ký ức  

Ta bơ vơ giữa dối gian trung thực  
Ta lần hồi giữa tăm tối u mê  
Giữa thăng hoa...giữa phiền muộn tứ bề  
Giữa được mất...giữa nợ nần vay trả...  
Cũng đành thôi dẫu biết đời nghiệt ngã  
Sẽ qua đi khi...cát bụi...quay về... 


Kết quả hình ảnh cho đêm bơ vơ


Bài viết trên nguồn Zing blog
Nguyễn Kim Thanh Nhung 
Zing Blog




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả