Ngìn tơ một nỗi lòng
Đêm nay nữa là đêm thứ mấy rồi nhỉ ?! Vẫn một con đuờng thôi...dài như nỗi nhớ ...
Một mình lẽ bước
Đường khuya, gió lồng
Tay vuơng sợi nhớ
Ai buồn giùm không?
Em giờ yên giấc
Ta giờ đơn côi
Em ôm gối mộng
Mình ta, ta ngồi
(Một mình ta thôi)
Ngồi nhìn khói thuốc
Như ngìn sợi tơ
Sợi thương, sợi nhớ
Sợi này dệt thơ
Sợi này ta để
Tặng riêng cho người
Sợi kia ta để
Treo ngàn niềm vui
(Sẽ không dùng tới
phòng hờ ... vậy thôi)
Ngồi lâu, chân mỏi
Bỏ đi theo hồn
Trời ơi nhắn khẽ
Ai nguời thuơng con
Gió khuya may lụa
Dệt cơn mộng sờn
Ngìn tơ giăng nhẹ
Từng cơn... từng cơn
Một mình bước lẽ
Một hai, một hai
Một mình buớc khẽ
Đêm khuya... đuờng dài