THÌ THẦM VỚI CHÚA

Giáng sinh này con buồn quá Chúa ơi 
Sao lòng cứ chơi vơi trong buốt giá 
Chúa có biết con tủi sầu không ạ 
Người ra đi biền biệt đã ba mùa

Giáng sinh về con lại ngắm sao thưa
Khơi kỷ niệm đã mấy mùa nhung nhớ
Đêm thao thức ngày thẫn thờ lệ ứa
Con nhớ hoài lời hứa lúc chia xa

Hẹn mười năm mới gặp lại Chúa à
Mới thoáng chốc đã ba mùa đông giá
Nhưng hai đứa cứ nhớ nhau đến lạ 
Lòng hẹn lòng mà dạ cứ nôn nao

Giáng sinh này còn hẹn với trăng sao
Người phương ấy cũng dạt dào nỗi nhớ
Con không thể vượt qua bao trắc trở
Bởi vì con quá yếu đuối vụng về

Cố nhoài mình vượt khỏi bến sông mê
Khi trái tim vẫn bên lề hạnh phúc
Cứ thôi thúc nhớ người luôn rạo rực 
 Đã ba mùa con thổn thức Chúa ơi

Băng Băng Tâm 
24/12/2016






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả