NỖI BUỒN THÁNG CHẠP
Tháng chạp rồi mà mưa vẫn cứ rơi
Đem giá buốt về tim côi lần nữa
Phương trời xa anh có hoài trăn trở
Nuối tiếc cuộc tình vụn vỡ trước đông phong
Xa nhau rồi em chỉ thiết tha mong
Tàn tiết đông mặn nồng khi xuân đến
Trái tim em đã bắt đầu phong kín
Cánh hoa chiều nhuộm tím cả trời mơ
Căn gác buồn em đọc lại vần thơ
Lời anh viết như nối bờ dĩ vãng
Trái tim ngoan đang bắt đầu tản mạn
Đời không anh biển cạn biết không người
Chúa ra đời đường phố rất đông vui
Căn gác vắng em sụt sùi nhỏ lệ
Và thầm ước anh kề bên nhè nhẹ
Tiếng ru hời thỏ thẻ rót vào tai
Hoàng hôn rồi sầu muộn cứ nhân hai
Mà niềm vui vẫn lạc loài đâu đó
Đêm cô đơn cánh chim chiều bé nhỏ
Lại thẫn thờ bỡ ngỡ phía không anh
Băng Băng Tâm
23/12/2016
