VĂN TẾ HỌC SINH GIỎI THỦ ĐÔ
Hỡi ơi..!
Trời sầu,gió nổi xã hội bi thương
Mẹ cha giáo Dục khổ nhục trăm đường

Nào đầu tư tốn kém, nào lo lót khắp nơi
Bao lần thi trượt vẫn không nề mệt mỏi
Vị SỞ vong thân anh hùng học giỏi..!
Nghìn thu vạn kỷ trường lớp ghi danh

Ô..hô..!
Hồn phách hiển linh mau về chứng giám.
Nhớ khi xưa học toán ,học văn đâu ngờ lòng người hiểm ác
Để giờ đây ngậm đắng nuốt cay nhưng cũng buộc phải bằng lòng

Hỡi ơi..!
Trời đất thảm sầu hồn học trò linh thiêng có biết
SỞ nọ BỘ kia mang danh giáo dục nhưng lại giết mầm non
Bao quan tham nạo vét khiến tổ quốc cũng phải xói mòn
Dìm xã hội vào vũng lầy … thôi đừng mong chi định hướng

Hồn có thiêng thì hãy liệu mà bay về đây thượng hưởng
Nếu cứ chần chừ cán bộ chia chác hết rồi thì lại đói meo
Dù là khói hương bọn chúng cũng nhai nuốt như beo
Chính vì vậy hãy mau mau bay về mà tranh mà cướp

Thương thay..!!
Vẫn sống nhăn răng mà phải lên đường ăn hương khói trước
Có lẽ nào lớn lên rồi lại tiếp bước… bới móc Tiền Chùa
Giáo dục kiểu này trời đất cũng đến phải chào thua
Bao bằng cấp tựa như tiền mua nơi âm phủ
Ô hô…a tai..
Cẩn Cáo.
Lee TP (MIT)
30/12/2016

 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả