HOA DÃ QUỲ
Một buổi sáng đẹp trời
Thong thả bước rong chơi
Trên con đường quen thuộc
Nay phủ nét rạng ngời
Lòng thư thái buông lơi
Câu chữ tỏ thay lời
Biểu tượng tây nguyên đó
Đậm đà trải muôn nơi
Rừng hoa thật tuyệt vời
Đẹp lắm dã quỳ ơi
Như dáng nàng sơn nữ
Vàng rực một góc trời
Khoe sắc thắm gọi mời
Hồn lãng tử chơi vơi
Say bên rừng hoa dại
Vần thơ gửi cho đời
Tên khai sinh: Khuyến
Thường gọi: Nguyên
Sinh: 7/11/1964
Nghề nghiệp: Thợ mộc & tranh khắc gỗ nghệ thuật
ĐC: Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk - Việt Nam