Em Cứ Nhớ Một Lần Tôi Sám Hối
em cứ nhớ một lần tôi sám hối
gọi tên em để nỗi nhớ thật gần
kể từ khi chiều đi dài xa mãi
và mắt người còn lệ xuống riêng vai
em cứ nhớ một lần tôi hoảng hốt
núi sông kia hừng hực những nghẹn ngào
sóng nào căm, ai nào nghe hờn tủi
phận tan đi, phận kẻ đã lưu vong
em cứ nhớ trong đời sau lạc lõng
em là ai, và tôi nữa, là ai
sao cô quả cố xoay vần kiệt lực
vẫn còn kia, đầy đọa phập xuống đời
em cứ nhớ, hồn tôi, hờn thục đế
(kẻ bao dung nào cũng cố mỉm cười)
khi đã hết tình riêng ngờ phản phúc
để đôi khi lâm bệnh cũ thu hồi
em cứ nhớ, đời xưa là tận tuyệt
(và bây giờ, kẻ sống nốt đời sau)
khi hồi sinh, tôi sẽ về mộ me.
nén nhang tôi, hờn tủi kiếp lưu đày
4 tháng 9 năm 2003