NỖI SẦU EM MANG

Em nghẹn ngào thả nỗi nhớ vào thơ
Trong giấc ngủ luôn mơ về anh mãi
Mong thời gian đừng trôi... mà dừng lại 
Để ta còn tồn tại mãi trong nhau


Bao mùa xa là bao chuỗi ngày sầu
Em đã khóc với nỗi đau thầm lặng
Cố quên anh sau bao ngày xa vắng
Nhưng nỗi buồn không bớt...cứ nhân đôi


Trái tim em nhịp đập mãi liên hồi 
Thôi cứ mặc cho dòng đời đưa đẩy
Mong anh hiểu tình yêu em vẫn vậy
Chỉ thời gian là thay đổi mà thôi


Mỗi đêm về căn phòng bé đơn côi
Em lại nhớ và thương anh da diết
Mùa thu đến mùa tình yêu cạn kiệt 
Có ngờ đâu mình vĩnh viễn xa nhau

VŨ HOÀNG MAI  

07/01/2017










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả