QUÊN ĐƯỢC EM KHÔNG


Đã chắc là anh quên được em không 
Hay chỉ nói để dối lừa mình thế 
Trái tim em đã bao lần đổ lệ 
Và tim anh cũng hoang phế bao mùa


Đã chắc là mình thật sự quên chưa
Hay anh nói để đánh lừa em đấy 
Em không tin vì anh đâu phải vậy
Đã yêu ai và yêu chỉ một người


Nếu chúng mình chỉ đến thế mà thôi
Em chấp nhận không nửa lời níu kéo
Ngày đầu tiên vết thương em lành sẹo
Là nhờ anh khéo léo vá đơn thuần


Bao tháng ngày hai ta mãi bâng khuâng
Cứ hờn dỗi rồi giận buồn vô cớ
Nay hiểu được ta không còn lệ ứa
Thì chia ly đã ngăn bước em về


Vĩnh biệt em ... nghe nhức nhối tái tê 
Em chấp nhận trước dòng đời dâu bể
Anh đừng hẹn ...gặp kiếp sau anh nhé 
Kiếp luân hồi quạnh quẽ lắm anh ơi


Băng Băng Tâm 
02/01/2017







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả