THỔN THỨC


Tưởng trái tim mình lẳng lặng vắng im
Và chẳng thể còn yêu thêm lần nữa
Nhưng không anh ạ ! Vàng thu lá úa
Nó đã trở mình thao thức từng đêm

Người đến bên đời lặng lẽ dịu êm
Không ồn ào ,không bon chen thừa mứa
Không đắn đo không nỗi đau dao cứa
Như cơn gió mùa chờ chực giao thoa


Thu chưa kịp tàn đông đã vội qua
Kết trái đơm hoa giữa mùa quả ngọt
Chia sẻ nhau bao nỗi sầu chua xót
Trong tâm tư còn vàng vọt ngổn ngang


Em chợt nhận ra giây phút bàng hoàng
Người đến bên em vô vàn uẩn khúc
Mà trái tim kia lửa yêu hừng hực
Từ đó vai kề nồng thắm trao duyên


Em tưởng đời mình bến đổ bình yên
Nhưng không anh ơi ,một trời luyến tiếc
Nỗi sầu dâng lên máu tim cạn kiệt
Người chẳng thể nào... biến được thành hai


Băng Băng Tâm
29/12/2015





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả