Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BỐN MÙA
(thơ lục ngôn)

XUÂN

Mùa xuân ngàn hoa khoe nở
Muôn màu rực rỡ đẹp sao
Xuân sang lộc đến tài vào
Cõi lòng xôn xao phấn khởi

HẠ

Tiếng bầy ve ngân rộn rã
Từng chùm phượng đã đơm bông
Cơn mưa mát buổi trưa nồng
Nắng lên cho hồng đôi má

THU

Thu sang hàng cây úa lá
Trong vườn cúc đã đơm bông
Điểm thêm những đóa sen hồng
Khoe sắc trên đồng nắng nhạt

ĐÔNG

Xào xạc rừng cây thay lá
Cội tùng bóng cả lặng im
Khu rừng vắng vẻ tiếng chim
Tuyết rơi dần chìm lối nhỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả