Dân Lý Triệu Sơn phố thiều
Kính chào quý khách mọi người gần xa
Thôn quê đường phố nao nao
Xe cộ tấp nập rập rìu người đi
Đất trời đất nước bốn phương
Treo bảng, hai đường phố giắt thị trấn
Nhà lớn, nhà nhỏ xinh xinh
Mặt bằng nhà tầng lang cang từng phòng
Hoa đua se nở mùa xuân
Mai đào sắc thắm tình người muôn hoa
Dân lý triệu sơn đong đầy
Quê hương tôi ở mây trời hoàng hôn./.

Thanh hóa tình người ngàn năm
Nơi quê xứ sở cảnh đẹp Hàm Rồng
Sầm sơn biển hát bao la
Lòng người nhân nghĩa du lịch dạo chơi
Khúc hát Thanh Hóa quê hương
Cảm tình nơi ở dạng ngời phù du
Đẹp lên biết mấy trăm năm
Công lao miệt mài xây đắp giàu sang
Yêu quê hương tỉnh thanh Hóa
Sớm khuya ngày nắng mây trời thênh thang
Vườn hoa nở rộ khắp nơi...
Ngàn năm bốn mùa du khách đến chơi./.
Bút họa bài_Thanh Nhung