Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

































Lao xao... nỗi nhớ gọi thơ
Sao thơ có thể giả vờ không nghe
Nắng không phải nắng mùa hè
Sao em vội lấy dù che má đào

Hình như em sợ hư hao
Như đời chiếc lá hôm nào còn xanh
Đong đưa cùng gió trên cành
Vàng chưa nhuộm lá ... sao đành rơi nhanh







Hình như em sợ tình anh
Mong manh như chỉ treo mành ...trúc mai
Nhẹ hơi buông tiếng thở dài
 Mong manh sợi chỉ đứt hai ...giữa chừng

Nửa rơi vỡ nát ...thuỷ chung
Nửa còn lơ lửng đeo lưng ...trần nhà ..
.

MùaThu Dallas







Cô hàng xóm thở than
Nghe quặn thắt ruột gan
Muốn chạy sang an ủi
Lại ngập ngừng bước chân 

Đứng lên rồi ngồi xuống
Không buồn uống cà phê
Nắng mùa đông thấy thế
Kéo mây che ánh vàng 

Gió ngang nhiên ùa tới
Lạnh đến độ run người
Trong âm vang gió thổi
Nghe rõ tiếng ai cười :)

Phạm Thiên Thanh
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả