Tết 2017
Mở tung cửa: đón mừng năm mới
Ruồi/muỗi vô xông đất lấy hên
Và chó/mèo hàng xóm thân quen
Cứ tự tiện tới lui thăm viếng...
Tết cuối tuần cho nên khá tiện
Sống quê người đâu phải cữ kiêng
Mình cởi mở để mọi muộn phiền
Vội tan biến theo cơn gió thoảng...
Lời chúc tụng chưa hề tính toán
Thuộc nằm lòng, lặp lại là xong
Khỏi suy nghĩ nhiều chi tốn công
Đâu vào đấy không hơn không kém!
Trọng Văn - 20170128
Nhiều năm lưu lạc khắp bốn phương
Tiếng Việt tôi không dịp dùng thường
Vần thơ nay chỉ là âm hưởng
Đọng trong tiềm thức kẻ ly hương…