X u â n m ơ
*
Em đang đi giữa con đường đầy nắng
vòm trời xanh ngan ngát một màu xanh
dòng đời tất bật sao lòng quạnh vắng
tại vì đâu làm môi mắt biếng cười(?)
*
Tại vì đâu nghe nhịp tim thổn thức
thả hồn mơ trong gió cuốn chiều thơ
rồi thầm ước tay trong tay từng bước
ta bên nhau hạnh phúc đến không ngờ
*
Ta bên nhau... dù vẫn còn... xa lắm!
nhưng thật gần bên cung bậc yêu thương
đông qua chưa hay xuân về rất thật
trong bất chợt... nghe nhớ quá người dưng
*
Trong bất chợt tiếng vi vu của gió
chuyển lời thương bên xa đó trao về
ôi niềm nhớ từ ngàn năm bỗng trở
như bão giông ngờ nghệch giữa cơn mê
*
Như bão giông cho tim em dậy sóng
cuồn cuộn dâng thương mấy nói cho vừa
biết làm sao cho đôi mình chung bóng
đẹp tình xuân, hoa bướm lượn la đà
*
Xuân mơ mòng, nghe nỗi buồn lan xa!
.
Phương Vy - 02032017
Có một lời ta chưa nói thành chữ...
như đã nghe nhiều lắm ở trong tim
"anh cất rồi, em giữ kỹ làm tin
nên chưa nói mà như mình đã nói!"
( )""( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('')_('')(")__(")