MỘNG CHẲNG THÀNH
Xuân đến muôn màu vạn ý khơi
Trăm hoa đua nở ngát hương đời
Em còn khắc khoải trong nhung nhớ
Chốn cũ ngày xưa có một người
Em nhớ ngày nao đêm tiễn biệt
Chén trà hoàng cúc giải cơn say
Ân cần trìu mến anh trao tặng
Đưa tiễn em mùa thu lá bay
Thắm thoát bao ngày ta cách xa
Màu hoa Hoàng cúc vẫn chưa nhòa
Bóng anh chìm khuất trong sương lạnh
Năm tháng dần qua cứ ngỡ là...
Em đứng bên đời dưới nắng hanh
Cô đơn cùng nhịp bước song hành
Chiều nay xuân đến khơi màu áo
Ôm nỗi niềm riêng ...mộng chẳng thành
VŨ HOÀNG MAI - BBT
01/01/2017
