EM ĐÃ HIỂU RỐI

Em có là gì trong mắt anh đâu
Tướng chẳng vượng phu đã nghèo lại dốt
Em biết rằng mình không sao sánh được 
Với nàng Oanh nàng yến dáng kiêu sa

Đâu dám mơ màng chàng bướm nàng hoa
Một mái tranh thôi đơn sơ mộc mạc
Một trái tim ngoan ...một người chất phác
Chung thủy trọn tình - trọn nghĩa trăm năm

Em không phải nàng Kiều nữ xa xăm
Gặp gỡ chàng Kim hẹn thề vườn Thúy 
Anh chẳng phải chàng Trương Chi huyền bí 
Sao hai đứa thành ... tri kỷ tình ơi

Em đâu cần tìm tít tắp mù khơi
Kề cận bên thôi ...trái tim nhân ái
Người cõi vô thường đang tâm bỏ lại 
Từ đó em thành trẻ dại ngu ngơ

Anh cứ vụng về em mãi ngây thơ
Cứ ngỡ tình yêu đơn sơ chơn chất
Để trái tim ngoan ngỡ ngàng được mất
Tình đã buông rồi ...than trách mà chi

VŨ HOÀNG MAI - BBT
29/12/2016






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả