NÀNG THƠ TRONG ANH
Có thể là mình thật sự mất nhau
Vì đời ta ước mơ không thành tựu
Nhưng máu tim ...phải bao nhiêu là đủ
Mà thơ em chỉ hiện hữu ...một người
Em chỉ cần cái bóng của anh thôi
Để sưởi ấm khi đơn côi lạnh giá
Em không cần cái vòng tay kẻ lạ
Để tựa đầu ẻo lả lúc không anh
Sóng vẫn vờn cát trắng biển trong xanh
Trăng vẫn đẹp lung linh màu huyền ảo
Em nhẹ bước vào tim anh từ dạo ...
Anh nhủ thầm rồi khẽ bảo : nàng thơ
Em muốn đôi mình dệt mộng ươm mơ
Dù sự thật chỉ bóng mờ sương khói
Anh hãy vui lên đừng u sầu tiếc nuối
Em sẽ ẩn mình trong góc tối đời anh
VŨ HOÀNG MAI - BBT
29/12/2016
