TẾT THA HƯƠNG

Cơn mưa chiều ngưng nhỏ giọt từ lâu
Mà vết đau vẫn đào sâu nỗi nhớ
Phương trời xa tôi vẫn hoài trăn trở
Đã bao mùa bỡ ngỡ trước xuân phong

Tết tha hương đâu chỉ có tấm lòng
Của những người đã theo dòng đi mãi
Nhưng vẫn có người ra đi bỏ lại 
Nợ áo cơm nên đành phải chia xa

Đón Giao thừa không rộn rã pháo hoa
Chỉ lặng lẽ nhạt nhòa mình tôi biết
Chẳng thịt kho kiệu hành cây Nêu tết
Nhớ vô cùng da diết cố hương ơi

Xuân muôn người... xuân không của riêng tôi
Sao vẫn thấy lòng bồi hồi lệ ứa
Tết tha hương còn phải bao lâu nữa
Được quây quần bên bếp lửa hồng soi

Bánh chưng xanh câu đối đỏ tuyệt vời
Nào mứt tết mai vàng tươi sắc nở
Đàn trẻ nhỏ tung tăng vui lố nhố 
Nối đuôi nhau chờ chực được lì xì

Nhớ vô vàn kẻ ở tiễn người đi
Quê hương ơi ! Tôi còn chi để mất
Vẫn khát khao ngày đoàn viên họp mặt
Đón xuân nồng thân mật với người thương

VŨ HOÀNG MAI ( tặng con gái Tô Châu và bạn bè xa xứ )
30/01/2017






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả