SÂN GA CUỐI CÙNG

Chuyến xe đời đưa mình đến với nhau
Có lẽ là chuyến cuối cùng anh ạ 
Sân ga vắng con tàu đi hối hả
Vui hay buồn ...đủ vật vã đời nhau

Em nhận ra trong thế giới muôn màu 
Có những điều không thể và có thể
Dù đã biết dòng đời luôn là thế
Nhưng mấy ai không đổ lệ một lần

Xa anh rồi em cứ mãi phân vân 
Đầu và cuối lòng bần thần khôn tả
Cho và nhận được và không anh ạ
Vui hay buồn cũng sẽ giã từ nhau

Cõi vô thường ,,,mình còn được bao lâu 
Cái được mất vẫn đào sâu nỗi nhớ
Em đón nhận thêm một lần dang dở
Sân ga này ...anh tàu đó ... sau cùng

Ta đã từng có giây phút vui chung
Thơ say đã từng kẻ tung người hứng
Em nào muốn ...để rồi ... dừng chân bước
Giông bão cuộc đời...
Ai lường trước... đâu anh ???

VŨ HOÀNG MAI - (BBT)
25/12/2016






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả