võ đại quyên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


MẸ
Mẹ là cửa từ bi
Tâm hồn con nương náu
Mẹ là tia nắng ấm
Chứa muôn vàn yêu thương

Chúng con rời xa mẹ
Chẳng còn nhớ mấy xuân
Nay trở về bên mẹ
Bổng thấy buồn mênh mông

Vai gầy như nhỏ lại
Đôi mắt buồn nhăn nheo
Nụ cười như héo úa
Tóc phai màu thời gian.

Rồi bao mùa xuân nữa
Mẹ sẽ còn bên con
Trong vòng tay gầy guộc 
Đưa con về tuổi thơ.

Rồi bao mùa xuân nữa
Mẹ sẽ mãi ra đi
Cõi lòng con vô định
Bổng lạc giữa trời mơ.

Chim lạc đường về tổ
Đàn bướm lạc đường bay
Tiếng chuông chiều lạc nhịp
Lạc mẹ rồi.... mẹ ơi!!!!!!!.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả