Vọng tết cố hương
Chốn lìa quê giữa trời băng tuyết
Nén đau thương vọng tết quê nhà
Lòng thổn thức quặn nhớ Mẹ Cha
Bên ngọn đèn hắt hiu bóng ngã
Nơi đất khách dù đông buốt giá
Nào đâu bằng mục nát cố hương
Nghe xót xa tiếng quốc đoạn trường
Bờ viễn xứ mây đen bao phủ
Mẹ hiền ơi ! Tết về tang rũ
Đón giao thừa vắt lệ xa nhau
Nốc từng ly rượu đỏ thương đau
Cùm nỗi nhục mạt thời lụy khổ
Trời đêm nay tuyết sầu rơi đổ
Trắng bể đời xé nát tim son
Mắt Mẹ già khô lệ mỏi mòn
Tháng năm tàn ngóng con biền biệt
Tết lại về trên dòng sử nghiệt
Lời chúc mừng đọng giọt lệ sa
Nhớ người thân nhớ nước non nhà
Thời lạc Quốc liệm mồ lìa xứ !
Vivi
Norway 27.2.2017
(Tết Đinh Dậu)