Em Không Là Gì Cả ...
Em không là gì cả ...
Ngôi sao thì quá xa
Tầm tay nào hụt hẩng
Bóng đêm phủ nhạt nhòa
Em không là gì cả ...
Vầng trăng sáng ai mơ
Cho bờ đê ngọn cỏ
Cùng gió reo tình chờ
Em không là gì cả ...
Ngắm con nước miên man
Đi tìm , đi tìm mãi
Thầm lặng giữa non ngàn
Em không là gì cả ...
Nhìn hạt cát bờ trôi
Chân lý mênh mông quá
Tràn dâng ngọn sóng đời
Em không là gì cả ...
Theo mây bay muôn nơi
Hòa âm giai trầm bổng
Thơ , nhạc hồn chơi vơi
Cảm tác từ "Em Là Gì Của Anh "
Của Thi hữu NGUYÊN ĐỖ
Hương Xuân