Nửa
Nửa khúc sông tương nửa khúc sầu
Nửa hồn hụt hẫng nửa hồn đau
Nửa đời phiêu bạt nửa đời khổ
Nửa giấc ngủ mê nửa giấc ngờ
Nửa muốn nói yêu nửa muốn đừng
Nửa lời e ấp nửa lời thôi
Nửa đêm trằn trọc nửa đêm nhớ
Nửa phút gặp nhau nửa phút mừng
Nửa ngỡ cách ngăn nửa ngỡ gần
Nửa chừng gang tấc nửa chừng xa
Nửa vòng tay trói nửa vòng mất
Nửa nợ ba sinh nửa nợ nần
Nửa trách hờn ai nửa trách mình
Nửa buồn man mác nửa buồn thương
Nửa còn mê muội nửa còn tội
Nửa vướng mắt ai nửa vướng tình
Nửa tránh cơn say nửa tránh đời
Nửa tìm quên lãng nửa tìm nhau
Nửa như đã dứt nửa như đợi ...
Nửa gọi cố nhân nửa gọi mời
Nửa khóc bâng quơ nửa khóc cười
Nửa vùng hư ảo nửa vùng hoang
Nửa lòng cô quạnh nửa lòng chết
Nửa cõi u mê nửa cõi người
09/05/03