CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ 4




16-TRÔNG CHIỀU ...


Bóng ai nghiêng ngả, ngả đường chiều

Một thoáng nao lòng nhớ mẹ yêu

Chim nhỏ gọi đàn xua tịch mịch

Mây hồng khuất núi gợi cô liêu

Mái tranh lạnh lẽo vườn hoang trống

Hàng trúc xơ rơ ngõ hắt hiu

Tường phủ rêu xanh, thềm cỏ dại

Lão mai mòn mỏi ngóng trông chiều


Hàn Sĩ Nguyên

-----------------------------------------


17-CHIỀU ĐỔ LÁ ...


Lá trúc rơi nhiều trút nhớ mong

Hàng dừa soi bóng nước xuôi dòng

Cánh chim bạt gió đời vô ngã

Tiếng sáo ru hồn chiều tịnh không

Cô nhạn miệt mài hoài cố lý

Lão mai heo hút luyến tàn đông

Nhà ai bếp lửa hồng ánh lửa

Viễn khách bâng khuâng lệ mấy dòng ...


Hàn Sĩ Nguyên

------------------------------------------


18-NHỚ QUÊ NHÀ


Nâng chén cơm người nước mắt rơi

Nhớ lưng cơm mẹ thuở xa xôi

Cua đồng thiên lý hương thơm ngát

Cá bống kho tiêu vị ngọt bùi

Chiu chít đàn gà con mới nở

Lung linh hoa giấy tím buồn ơi

Thương hoài câu hát cô hàng xóm

Một phút nao lòng nghe đắng môi !


Hàn Sĩ Nguyên

------------------------------------------


19-MƠ ƯỚC NGÀY VỀ


Mơ ước ngày về thăm cố hương

Thăm hàng phượng vỹ thắm sân trường

Viếng tòa ngói đỏ đình rêu phủ

Dạo cánh đồng xanh lúa ngát hương

Bãi vắng diều nan bay phất phới

Đồng xa sáo trúc thoảng du dương

Gợn buồn lữ thứ chiều xa xứ

Dõi áng mây ngàn tâm vấn vương .


Hàn Sĩ Nguyên

-----------------------------------------


20-THUYỀN VỀ ...


Thềm vắng lung linh giọt nắng chiều

Mẹ già còm cõi mắt đăm chiêu

Dãi dầu mưa nắng nhà xơ xác

Mòn mỏi gió sương ngõ quạnh hiu

Tiếng hát u hoài vang Cầu Bắc

Lời rao thanh thoát vẳng Ninh Kiều

Thuyền nan rẽ sóng xuôi dòng bích

Bến cũ con về với mẹ yêu.


Hàn Sĩ Nguyên

-----------------------------------------

Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

Mặc ai xa mã chốn gian trần




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả