tự dối
anh yêu ơi, làm sao em nói hết
những chuyện buồn đang chết lịm trong tim
anh nơi đâu sao vẫn mãi im lìm
Cứ mặc để... hồn em sương tuyết phủ
cuộc tình nồng em cố công gìn giữ
có bền lâu hay rạn vỡ hư vô
em cố níu ... mong đẹp như giấc mơ
sao nghèn nghẹn trong thơ từng tiếng nấc!
giữa cuộc đời với bao điều tất bật
gánh long đong, gánh cùng cực đa mang
nợ với duyên sao lại lắm bẽ bàng
nụ cười nở ... mắt hàng hàng mưa lệ
thu chợt về cho lòng thêm lặng lẽ
thêm tủi hờn, thêm cô lẻ từng đêm
vách tường vôi... chiếc bóng... khẽ gọi tên
xin vào hồn ấm êm bờ khát vọng!
tự dối mình để lòng hoài ươm mộng
chữ chân tình mong trọn sắc màu tươi
thu ngoài trời ngập đầy lá vàng rơi
tay cúi nhặt... nát bời... sầu thương nhớ !!!
nntt!
06.09.03