Đêm Thu... Suy Tư

Phẳng lặng bốn bề chẳng một lời
Mặn mà âu cũng tình lẻ loi
Tình thu tuyệt vọng tim đau nhói
Lơ lửng thì thào... hạt mưa rơi...

Lá úa đau thương phủ đêm dài
Cầm tay thu vắng bên nhạt phai
Chơi vơi tan vỡ ôi ở lại
Cung tơ buồn bã ai nhớ ai..?

Ngọn lửa tình duyên đã véo von
Cội rễ đứt dây đau nửa hồn
Chân trời cô tịch như ôm trọn
Nổi nhớ nào đây mãi chập chờn...

Ngoài hiên mưa đỗ bao giờ tạnh
Ngơ ngác đêm nay giữa mong manh
Làm sao tìm lại giấc mộng lành
Cho hồn cùng sống những ngày xanh?

Aug. 28, 03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả