Đêm Thu... Suy Tư (II)

Bên thềm mưa nhẹ đã tuôn rơi
Tương tư mắt lệ dưới đất trời
Phân chia hai ngả sầu mù khơi
Cơn buồn thoáng nhẹ hồn rã rời

Vừa họp rồi tan... tình mong manh
Mà sao nhớ mãi hương ảo ảnh
Em nào thấu hiểu chút lòng anh
Lại nỡ ra đi... nỡ lòng đành...

Lối cũ ngày nay một người về
Đường dài vô tận thêm lê thê
Đoạ đày thân xác... tuôn dòng lệ
Còn gì ở lại nối câu thề?

Đắng cay số phận kiếp lẻ loi
Chốc chốc người đi, đời thay đổi
Cái mộng trong ta đi thật rồi
Chau chát dòng thơ, lạc bờ môi

Aug. 31, 03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả