CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ 5
21-CHIỀU ... NHỚ ...
-Bát cú nhất vận-Trắc vận-
Thảng thốt lưng trời chim gọi bạn
Đường trần mấy nẻo mờ tin nhạn
Dạt dào sông nước bóng trăng tan
Nhòa nhạt cỏ cây làn khói tản
Vạt nắng loang xa lặng phím đàn
Giọt chiều rơi rụng khơi cung oán
Rưng rưng nỗi nhớ tím không gian
Say tỉnh tỉnh say dòng lệ cạn .
Hàn Sĩ Nguyên
---------------------------------------
22-CHIỀU VIỄN XỨ
Một bước chân đi thoắt nửa đời
Ngày về xa quá cố nhân ơi
Làng xưa cận cảnh nhòa tâm trí
Người cũ dư âm vẳng tiếng cười
Mái ngói trường xưa sương khói phủ
Sân đình quê cũ nắng mưa phơi
Vần thơ lưu luyến trào lưu luyến
Giọt lệ âm thầm rơi mãi rơi
Hàn Sĩ Nguyên
----------------------------------------
23-CHIỀU HONG SẮC TÍM
-Lưỡng đầu xà-
CHIỀU HONG sắc tím, tím HONG CHIỀU
XIÊU ĐỔ hạc lầu, bóng ĐỔ XIÊU
GIÓ CỢT mây đùa, buồm CỢT GIÓ
TRIỀU DÂNG nước dậy, sóng DÂNG TRIỀU
BẾN XA mong ngóng thuyền XA BẾN ?
TIÊU VỌNG ru hồn khách VỌNG TIÊU !
VẮNG LẶNG cung đàn thu LẶNG VẮNG
CHIỀU MUÔN lá đổ, nhớ MUÔN CHIỀU.
Hàn Sĩ Nguyên
--------------------------------------------
24-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY ...
Lệ nhỏ dạt dào giấc tỉnh say
Cơn mơ xa khuất cuối chân mây
Trăng treo cành trúc hờn bao độ ...
Cỏ lả hơi sương nhớ những ngày ...
Sóng tỏa miên man hồ chợt động
Gương soi nhòa nhạt dấu tàn phai
Người đi từ ấy, về phương ấy
Tự hỏi đêm này ai nhớ ai ?
Hàn Sĩ Nguyên
---------------------------------------
25-CHIỀU CHIỀU
Chiều chiều sóng cuộn mênh mông
Nhìn vầng mây bạc mà lòng vấn vương
Mẹ già tóc đã điểm sương
Mỏi mòn trông ngóng nẻo đường con đi
Ngọn triều lừng lững xa quê
Gian nan cách trở, lối về còn xa
Ngước trông lên, chẳng thấy nhà
Thấy đôi chim trắng la đà ven sông
Chim ơi, chim có về đông
Cho ta nhắn gửi đôi dòng thiết tha
Này lời nhắn với mẹ già
Tấm thân phiêu bạt dẫu xa ngàn trùng
Vẫn là ngày nhớ đêm mong
Bao giờ tát cạn biển Đông mới về.
HÀN SĨ NGUYÊN
--------------------------------------------
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần