TÌM TRONG KỶ NIỆM:  6/6/2016
Hoài Nhớ

Ngày này năm ấy Ta bên nhau
Đi trong đêm lặng.chẳng ưu sầu
Vòng tay êm ái ru gió thoảng 
Biển dạt ngàn khơi,cũng phải hờn!

Biển ghen tình ái,đôi tình trẻ 
Lặng lẽ mỗi nơi,ôm nỗi buồn
Lang thang em bước đi trên cát
Xa vài bước dặm anh lặng thinh...

Nhìn biển về đêm sóng dạt dào
Em hòa nhịn thở vào sóng biển
Tìm chút hư vô em tìm kiếm 
Muốn được anh ôm trọn nỗi niềm... 

Nào hay anh vẫn đang lắng động
Khẽ dõi nhìn ngang dáng bé gày
Lang thang với nước như chìm đắm
Sợ dáng em hòa cuốn sóng ngang...

Vội vàng anh lại, tay khẽ nắm
Nép mình vào vai,ôm khối tình
Hai hàng lệ thắm vươn bờ áo
"Thôi nín đi em...mình trở về...."

(Biển Phạm Văn Đồng-Đà Nẵng )ĐTH.nhớ Anh...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả