NỬA VÒNG QUAY
Tặng H.U
Bây giờ bên ấy đã vào Xuân
Trời nửa vòng quay tưởng thật gần
Chim én có về trên phố nhỏ
Hỏi người buổi sáng có bâng khuâng
Mùa Xuân có nhuộm tóc người xanh
Hoa có hồng thêm cuối mắt tình
Gót nhỏ người về trong huyễn mộng
Thuyền nào chở trọn dấu lênh đênh
Phương này trời đất cũng vào Thu
Một thoáng hơi se, một chút mù
Đêm cũng vàng theo từng cọng lá
Rụng buồn thêm mỏi giấc phù du
Ta nghe tiếng gió gọi trăng về
Bạc tóc thời gian giữa bến mê
Tự dối lòng mình câu hẹn cũ
Mùa thu còn đó bóng trăng quê
Xa lắc, tưởng đầu sông cuối sông
Mai người qua Hạ, ta về Đông
Làm sao tìm lại dòng thơ lạc
Nỗi nhớ xanh xao giữa gối nồng .
9-08-03