TÂM
Tâm nhàn...vạn sự đều thông
Tâm an khó nhọc chất chồng cũng qua
Ở đâu cũng giống ở nhà
Chôn vùi oán hận giúp ta an thần
Tháng ngày quét dọn vườn tâm
Để cây tuệ giác vươn mầm yêu thương
Sống nơi cõi tạm...vô thường
Nguồn tâm tỏa sáng, rạng đường thoát sanh
Thở ra, miệng mỉm cười...lành
Hít sâu tâm tĩnh...ắt thành an nhiên
Cam lồ: Sương đọng lá sen
Vẫy tay buông xả, tâm liền sáng trong
Nhận đời một kiếp thong dong
Hãy trao tất cả tấm lòng thanh cao
Dẫu cho tóc bạc mái đầu
Chữ tâm vẫn sáng giữa màu thời gian