Tiễn Anh Về Nước ChúaChiều nay tan sở buồn da diết
Mây xám lững lờ như khói sương
Có phải trời cao cùng nhỏ lệ
Tin Anh từ giã cõi vô thường..!
Quen nhau trót cũng đã năm năm
Chuyện vãn trước sau biết mấy lần
Cõi ảo nhưng tình người rất thật
Lâu rồi năm tháng hóa ra thân..!
Ngày đi chưa nói câu từ giã
Bỏ phố cùng Anh dạ bồi hồi
Gác lại chuỗi ngày chung gắn bó
Ngậm ngùi giấu giọt đắng trên môi…
Chiều nay bỗng nhận được tin xa
Nghe xót lòng đau nhớ Bạn Già
Mới đó mà âm dương cách biệt
Phố hồng đóng cửa tiễn anh xa.
Tâm thành tay rót đầy ly rượu
Thắp vội lòng tôi một nén hương
Xin tiễn anh đi về nước Chúa
Ngàn năm yên giấc cõi thiên đường!
061717
(Khóc bạn ST)
Minh Tường